View Full Version : Chuyện tình yêu
- Gửi anh yêu !
- Có nhau trọn đời
- Chỉ cần trái tim ở gần nhau
- Gió ...!
- Làm sao biết người đó yêu mình thật lòng
- Chia tay đầu năm
- Valentine buồn
- Mùa đông không lạnh
- Friday, February 02, 2007 9:05:27 AM
- Phút giây lãng mạn !
- có phải là đã yêu..???
- Làm sao,làm sao,làm sao đây?????
- Có nên tha thứ cho kẻ phản bội?
- Em yêu anh !
- Tình yêu cần xuất phát từ 2 trái tim,vậy nếu k như vậy
- Tư vấn giúp nào ^,..,^
- Câu chuyện dòng sông
- Tự kể
- Những bức thư tình hay nhất thế kỷ
- Đi qua nỗi buồn!
- Ta cứ yêu nhau thật chậm
- Tình tạm bợ - Sớm nở tối tàn
- Con tim đã vui trở lại…
- Chuyện nói trong chiều
- Ngộ nghĩnh các "chiêu"....cầu hôn
- Vô cảm
- Tình ảo
- Cảm ơn anh đã cho em biết vị mặn của nước mắt
- Yêu đơn giản chỉ là yêu
- Dường như anh đang mơ,giấc mơ có em...
- Hôm nay tôi buồn !
- Anh là người duy nhất em yêu !
- CÚn Ơi, GẤu MÃi MÃi YÊu CÚn!
- Những dòng cảm nhận gửi em !
- Câu chuyện tình buồn
- Quyển nhật ký nhặt được
- Còn gì nơi tình trường tan vỡ !
- 'Xốc' lại tinh thần cho hôn nhân
- Teen và những cái hẹn đầu tiên tốn kém
- Em và Tuyết
- 'Sống thử' với... bố mẹ người yêu
- Sáu tháng chia tay sáu lần
- Càng gần càng xa...
- For " những Ai đang mệt mỏi "
- CÓ PhẢi TÔi Ích KỈ
- Chuyện tình tự kể .... mt_teresa
- Nếu một ngày anh muốn ra đi
- Tìm lại chính mình
- Hụt hẫng, đắng cay....!
- Liệu ngày mai em có thay đổi???
- Tìm .....
- Anh có hiểu lòng em ko?
- Em rất sợ cuối tuần vì lại nhớ anh da diết
- Duyên phận
- Tôi tự xô mình
- ‘Sự thật’ sau những ‘mối tình chị em’
- Gửi anh-Người tôi yêu
- Yêu... là thế à anh?
- Em đã từng yêu anh...
- Để dành khi không còn em nữa...
- Để gió cuốn đi....
- Đi trong hư vô....!
- Xa cách có phải là thử thách cho tình yêu k ?
- Người thứ 3
- Gửi anh, người đến sau và ở lại cuối cùng trong cuộc đời em !
- Em là thế nào trong Anh...?
- Duyên số trong tình yêu
- Nhớ anh, nhớ lắm!
- Nhật kí cho anh!
- Chung thủy hay dại dột?
- sự thật về một tình yêu
- Anh mãi yêu em, Đậu Biếc ạ !
- Truyển thuyết Tình yêu .!
- Nhật ký mt_teresa
- Nỗi khổ yêu phải con gái có “máu liều”
- Chịu nhục vì yêu người có vợ
- Định nghĩa tình iu
- hảo 100 tâm sự
- Đi qua tình yêu...
- người đến sau
- liệu em có về bên anh
- Sư huynh
- chuyện tình đau khổ
- Tìm lại quá khứ
- YÊu...!!!???như thế phải k anh
- tình đầu k nguôi...
- bát đầu một cuộc tình
- Bức thư tình thứ hai
- Ra đi...để được...trở về
- Những “bến tình yêu” tuổi teen
- Trong tình yêu có sự giận dữ
- Nhật kí ngày không có anh!
- tình yêu chưa nói
- anh ah!anh có biết người yêu em là bộ đội
- Tình?!
- Lời cuối cho cuộc tình
- Teen girl với khẩu hiệu "Yêu xong là bỏ"
- yêu?
- Tình yêu không là trò đuổi bắt!
- Thư viết cho anh
- Tạm biệt em - tình yêu đầy nông nổi và si mê
- Những món quà "hổng" nên tặng
- Tình 1 đêm và 2 trang nhật ký
- Yêu người đã có vợ ...!
- Tình yêu,nổi nhớ...xót xa về em!
- Nếu bạn yêu một ai đó bạn sẽ làm gì?
- những chuyện giật mình "sinh viên tầm gửi"
- Hạnh phúc đến từ anh !
- Phương xa !
- Tình yêu và niềm tin
- Giả vờ thôi, anh nhé!
- Capuchino
- Một chuyện tình buồn
- Cái em cần thì anh không có
- Có một điều phụ nữ không thể hiểu đàn ông
- Nếu em là cô ấy
- Không là tình yêu
- Tình yêu với anh là gì?
- Tình yêu xưa và nay...
- Vẫn ước mơ .....
- Trả lại yêu thương !
- Tha thứ.. để được...???
- Trôi...
- Và chúng ta đã mất đi...
- Hạt bụi này bay....
- Bỗng nhớ...và thoáng quên...
- Có một ngày
- Nghi ngờ người yêu đồng tính
- Anh chẳng yêu em nhiều lắm !!!...
- Gió và cỏ
- Vụn vỡ...
- giấc mơ hoài dang dở
- Lá Thư Cuối Cùng!
- Biết nói gì với anh bây giờ ?
- Vì hơn là yêu
- Lá thư cuối cùng
- Hạnh phúc như viên kẹo
- Nếu 1 ngày ...
- 20 câu “chạy làng” nực cười của nam giới
- Giận hơn nhau liệu có bên nhau ko?
- có phải lâu ngày tình yêu sẽ nhạt nhoà đi không?
- lời thề ước ngày xưa , bây giờ không thể.......!
- Dẫu có hối tiếc
- Chọn vợ đẹp hay chọn vợ tốt tính?
- Kẻ dại gái đáng yêu
- Tình yêu và thiên đường
- Những ngày không yêu anh!
- Anh ơi!Anh đâu rồi?
- Chia tay
- Đừng lạc mất nhau
- Viết cho mùa yêu thương
- Nếu được là con trai
- Mưa tình yêu...
- chuyện tình buồn
- Tao yêu mày thật đấy
- Chuyện tình nơi xa xứ
- LÀm Sao Khi MÌnh YÊu Anh Ta ???
- Vì sao chàng… 'chạy mất dép'?
- Bi kịch của những teen yêu thử
- Các em ơi đừng vội
- Sống thử tới vài tập
- Xin hôn không cho ta có nên cướp k..........?
- Anh đã đánh mất em rồi !
- Mõi mối tình cần có 4 trái tim
- "Muộn vẫn còn hơn không"
- cún sẽ quay về cùng mèo
- Gửi Tương Lai - Một "ai đó" sẽ thay Anh ở bên Em!
- Anh vốn chẳng bao giờ muốn biết !
- Bi kịch yêu muộn của các "gái già"
- Không chỉ vì cái tên
- Vài dòng linh tinh gửi “ấy”
- Người yêu tôi
- Có 1 lời hẹn bị lãng quên...!!
- Vẫn là em của ngày nào !
- Tự hỏi chính mình !
- Không thể quên dù biết em sẽ lấy chồng
- Đừng hái quả còn xanh
- Những “cú đá” đáng chê nhất
- Lãng quên !
- Gửi người ta ....
- Có 1 khoảnh khắc nào đó trong tôi
- Con người có thay đỗi khi yêu k ?
- đừng rời bỏ người bạn yêu
- Khó mà chỉ coi em là bạn
- Một chuyện tình lãng mạn
- Cổ tích cho niềm tin
- Nếu em là anh
- Thêm một ngày để yêu !
- Anh có yêu em bằng những gì em có không?
- Thảo nguyên tình yêu !
- Mùa tình yêu!
- Lời cảnh tỉnh cho cả " Chân dài " lẫn " đại gia "
- Khổ vì chàng thiếu bản lĩnh
- Hình Bóng Mẹ Tôi! (08/03)
- Tình yêu của tôi
- Em tin anh !
- Xin đừng làm nhau đau !
- Khoảng lặng trong tình yêu !
- tư vấn tình yêu
- Teen thổ lộ tình yêu kiểu "Chí Phèo"
- Em xa Tôi rồi
- Kỉ niệm
- Biển Xuân
- Em sẽ là người ra đi!
- Gửi nhớ thương theo đường truyền internet
- Tôi muốn được là chính mình khi yêu
- Có một tình yêu như thế
- Khi ở đó có tình yêu
- Làm sao để thử… tình yêu?
- Nỗi ám ảnh của quá khứ và tình yêu lớn trong đời
- Duyên may và sự lựa chọn...
- như lọ lem tỉnh giấc
- Gió ơi… gió ơi, đừng khóc…
- Em đang nghĩ gì....?
- Mưa ....mưa ....!
- Nhớ...
- Hoa nào anh quên........
- Mong anh luôn mơ thấy em ...
- Quên và nhớ
- Tình yêu và tình nghĩa
- " em vẫn khóc - cố khóc - nhưng - nỗi đau vẫn còn đó thoy "
- 10 năm vẫn có em trong tim
- Một mối tình
- Bùa yêu và con nhỏ thất tình
- Những màn yêu 'sến' mang thương hiệu teen
- Sinh viên “lỗi hẹn” tình yêu
- 15 tuổi.....sống thử vợ chồng
- Bằng tuổi
- Miền ký ức xa......!
- Bị bỏ rơi ...!
- Thợ săn và con mồi!
- Buông tay em ra anh nhé .... !
- 1 mình ...!
- Em muốn yêu 1 người
- Nếu em là con trai, anh là con gái...
- Khó xử
- Phút cô đơn, em lặng lẽ… mỉm cười!
- yêu đơn phương...
- ...em đă yêu anh=_=!
- Từng có ngày như thế !
- Chúng ta quen nhau như vậy sao anh ?
- Hãy cho đi thật nhiều
- Yêu "dự phòng"
- Anh có nên là "Quá Khứ"?
- Cuộc sống k thể thiếu tình yêu !
- Quên em đi như anh từng nhớ
- Tiếng yêu đầu
- Những cơn mưa ...!
- Mưa phi trường !
- Đêm trắng !
vBulletin® v3.7.1, Copyright ©2000-2010, Jelsoft Enterprises Ltd.