View Full Version : Chuyện tình yêu
- Ôm tim chờ... duyên!
- Dù hạnh phúc hay khổ đau,đi đến tận cùng cũng chỉ là nước mắt!
- Có những thứ mất đi sẽ không bao giờ có lại được!
- Giấc mơ buồn
- Tôi yêu nhiều nhưng chưa được nếm mùi “gái trinh”
- Đôi mắt , nụ cười !
- Bệnh viện, hoa hồng và hòn đá
- Có những tình yêu thương nhưng không thể mãi mãi…
- Con trai quên và có tình yêu mới nhanh k0?
- Đối Thoại......
- 90 ngày !!!!khi em lập trình trái tim em..**
- Khoảng trống trong tim
- Đánh rơi ngày xưa...
- Thời gian không phải là liều thuốc giúp tôi quên được em
- Những nickname không dành cho nhau
- "Sống tạm"
- tình yêu và tình bạn nên chọn cái nào
- Thư không dám gửi anh
- Cát mãi là của Gió!
- Yên...
- Đi qua tâm bão
- Một ngày dậy sớm của nhà báo
- Nghịch lý tình yêu! Phần 1
- chỉ giám yêu thầm anh!
- Lẽ nào em chưa hết yêu anh…
- lung linh
- Đem Sài gòn !
- Đã có câu trả lời
- Yêu Thương Mong Manh
- Người phóng viên ấy...
- Có phải vì tim em quá mong manh...?
- Đoản khúc mưa
- Một kết cuộc buồn!
- Dẫu thế nào đi chăng nữa
- Cầu vồng và mặt trời
- Yêu là fải... hun -?-
- ĐỜi SẼ ĐẸp!
- Hậu chia tay
- Trả lại đôi vai
- Đừng buồn nhé anh
- Đàn ông vẫn rất tuyệt vời
- ♥—Em đã khóc—♥
- Only Love Can Say.........!!!
- Anh không giả dối chỉ là...anh không yêu
- Xin lổi em .. trái tim của tôi
- Lại một lần nữa em hạnh phúc
- Dự thảo
- Tình như thoáng mây
- Uhm ! Làm bạn .
- Những điều làm trái tim tớ rung rinh mãi…
- Tình yêu thủa học trò.
- Những câu nói tình cảm có sức hút kinh điển
- Người tôi yêu là người cho tôi cảm giác an toàn...
- Em Xin LỖi
- Yêu hay chỉ là đam mê
- Viết cho người hàng xóm !
- nỗi lòng người đồng giới
- LÁ ThƯ TÌnh CỦa ChÀng Trai
- Những lá thư tình sau song sắt
- Tình yêu: từ trái tim sẽ đến trái tim
- Hữu duyên thiên lý...
- Có dễ tan nhanh theo một cơn mưa?
- Yêu xa, lấy gần
- Khi cô gái đồng tính phải lòng đàn ông
- NgƯỞi YÊu KhÓ ChỊu ^ ^
- Có phải Hôn nhân sẽ giết chết Tình yêu
- một ngày vắng anh!
- Lời chia tay khó nói thế sao anh?
- Gửi đến anh !
- Tại sao anh yêu em?
- Gặp lại và yêu anh....
- Đàn ông và phụ nữ: Ai yêu nhiều hơn?
- Chia tay nhé, để ngày mai ta gặp nhau
- Băn khoăn trước một lời cầu hôn^^
- Suy nghĩ vu vơ ...
- Truyện viết cho mình tôi
- Anh chỉ là người bình thường thôi em!
- Muốn có người đi hóng gió cùng.
- Như là 1 cơn gió
- Sau khi cởi áo lót của bạn gái, tôi đã khóc…
- Hoa cúc dại
- Em sẽ yêu anh hơn lời em nói
- Lại nhớ...
- Nếu một ngày...
- Vì yêu...
- Một ngày mưa êm đềm
- Tựa mây...Tựa gió...Tựa giấc mơ...
- Khúc quanh đầu tiên để em thấy anh…
- Em xin lỗi
- Anh ơi em biết phải làm sao đây?
- Yêu hoa hồng sao anh chọn hoa hướng dương?
- Mưa mặn....
- Thích các cuộc tình chớp nhoáng
- Lưng chừng yêu
- Anh nợ em lời xin lỗi
- Mơ người yêu hoàn hảo
- Vì sao em rời xa anh?
- Tận thu... người yêu!
- Yêu theo "quy trình"
- yêu lầm
- yêu người yêu của em trai
- Có thật là tôi đang yêu..???
- Hãy kể về tình yêu của mình nhé !
- Người đàn ông em yêu sẽ như thế nào....
- Lá thư tình của chàng trai!!!
- cố quên hay lật lại???
- tôi phải làm sao?
- Mưa và Yêu...!
- Anh....!
- Tiệm Táo đỏ
- Anh Đã Xa Rồi !!!
- “Em giữ mãi cho anh nhé”…
- Chìa khóa trái tim...
- Topic dành cho người em yêu thương nhất !!!!!!
- Nhỏ rẽ trái, hắn rẽ phải..
- Cầu vồng bình yên
- Khi chia tay...có nên tìm hiểu nguyên nhân vì sao hay ko???
- Topic dành cho người em yêu nhất!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- MuỐn BẠn ĐỜi ĐẸp HƠn
- HỨa NhiỀu NhƯng KhÔng GiỮ LỜi
- Dành cho em...
- thế giới thử 3...yêu và nước mắt
- Ox Bx
- Làm người thứ ba theo mọi người có lỗi ko vậy ?
- Đỏ
- Ra giêng anh cưới em
- Hạnh phúc không bình yên
- Tại sao lại như vậy .................
- Xin lỗi em ! Anh là gay .
- TÌnh MÌnh ChẾt BỞi VÌ ĐÂu.....????
- Cho một người tình xa
- Vĩnh biệt những ngày tháng độc thân
- Bông hồng thuỷ tinh
- Những "chuyện kỳ lạ" con trai nên biết
- Biết thì dễ........ làm được...... mới khó!
- Vòng xoáy tình yêu... !
- Em luôn đúng ...
- Giấc mơ lại đi qua
- Nỗi nhớ không thành tên
- Tình yêu không có tuổi
- Em sắp tuổi "băm"
- Tình yêu giúp ta mạnh mẽ hơn!
- Cô bạn gia sư
- Yêu chỉ để là yêu
- Con đường tình xưa, đầy màu xanh...
- Tạm biệt tình yêu của tôi !
- Ngày Valentine của các cụ già ở Mỹ
- Em đừng lãng du qua đời anh…
- Chỉ thế thôi
- Thiên đàng ???
- Vì sao hết yêu lại không dám nói chia tay?
- Tình yêu đâu phải trò chơi !!!
- Xin cám ơn anh ...
- * Tôi có một người - luôn lặng lẽ dõi theo từng bước chân tôi
- Viết tặng ai có nỗi khổ của quá khứ.^_^.Hãy vui lên nào bạn nhé
- Viết cho người thương yêu nhất !
- Với anh em là gì vậy anh ?
- Anh luôn chờ em trở lại .
- Lỡ duyên vì nhập nhằng tiền bạc
- Đi về phía không nhau
- Gửi người xa xôi
- Em kho6ng muốn... như vậy!!!
- Bởi vì em không xinh
- LÀm Sao Em QuÊn Anh...
- Đã Có Những Lúc Tôi Muốn Kết Thúc Cuộc Sống Mình!!!
- nhỏ ngốc
- gửi anh...
- Nhật ký tình yêu của "tiểu thư Khiết Linh"...
- Tình lại ra đi
- Rồi sẽ lại yêu
- Thành phố mưa rồi, nhóc ơi...
- Mãi là giấc mơ xa
- Hai đường thẳng chéo nhau
- Chuyện tình giọt sương và ánh nắng
- Tình cũ trỗi dậy khi gặp lại người xưa
- ChuyỆn VỀ ChiẾc LÀ – GiỌt SƯƠng VÀ Ánh Ban Mai
- Tình yêu và "phép thử"
- Đó không phải là tình yêu
- Khi tình yêu đứng bên bờ phai nhạt
- Tháng 7 và em
- Em có say nắng ai chưa ?
- "Em không thích anh?"
- Lời từ chối dễ thương ^^
- Ỡm ờ để 'tra tấn' tình cũ
- Sẽ không có ai yêu em như anh
- Đi Tìm Sự Vĩnh Hằng
- Đi về phía không nhau
- Mốt lấy vợ đẹp để làm sang
- Ấy nè, nếu...
- Kem tình yêu ...
- Làm sao sửa được thói "yêu bạo" của người yêu?
- Cám ơn mưa
- Sống chung trước hôn nhân như một bước đệm?
- (¯`·.º-:¦:-† Vết thời gian †-:¦:-º.·´¯)
- Nhớ đến anh mỗi khi em buồn !
- mong anh hạnh phúc bên người
- Mình phải chia tay sao anh?
- IU OX........:x:x:x
- Rung động đầu đời
- Những bức thư tay
- “Ở trọ” tim anh
- Đừng tự ép mình thích một người...
- Tình yêu có giống Sôcôla? ♥
- Tình Yêu Đơn Giản Là ....Anh !
- Tình yêu... yêu tiền
- Công ty tư vấn... ghen
- Nhớ ngoại tôi xưa...
- Cơ hội của sự từ chối
- Mưa!
- Giây phút dành riêng tặng anh…
- Viết cho người yêu dấu
- trả lại em những ngày không bình yên......
- Tình yêu là thế sao ?
- Chiếc đồng hồ màu tím
- Mãi là mùa thu
- ước gì em gặp anh sớm hơn....
- Mình gặp nhau làm gì
- Anh yêu em nhiều được bao nhiêu?
- Những người thợ săn trên ngọn đồi mùa hè
- Làm sao để em không nghĩ tới quá khứ của anh
- Phố cũ vắng anh !
- Cảm giác cần có nhau của những người...không yêu nhau
- 17 tuổi, sao tôi chọn cách chấm dứt tất cả?
- Mầm sống
- Nơi sân bóng thiếu một nụ cười răng khểnh
- Nếu chúng ta ko gặp nhau....
- Những kẻ “ăn theo” trong tình yêu
- Yêu thôi, không cần cưới
- Sao mà xa xôi...
- Tại sao không gặp nhau
- Cầu Vồng…
- Giờ chúng ta đã xa nhau thật rồi .
- Em vẫn nhớ anh - luật sư Leviet.
- Anh đã " bắn" tôi như thế đấy!
- Tình nhỏ......
- Lặng lẽ...
- Kẹt xe
- Em mãi xa anh!
- Hạt bụi
- Một tháng nữa mình về với nhau
- Chồng ơi, em không còn nghĩ tới anh nữa rồi!
- Hạnh phúc là gì Anh có hay?
- Yêu không cưới: Bạn chưa đủ độ chín!
- Tôi có nên tiến hành đám cưới?
- Bạn tri kỷ....
- Nếu Em Buồn............
- Hạnh phúc của bạn là gì ?
- Em Là Tất Cả Của Đời Anh!
- Cho em khóc nốt lần này anh nhé !
- Nỗi nhớ không anh?
vBulletin® v3.7.1, Copyright ©2000-2010, Jelsoft Enterprises Ltd.