View Full Version : Tâm sự riêng
Trang :
1
2
[
3]
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
- Hôm nay tôi muốn chết!
- Không dám yêu vì mặc cảm mất cái ngàn vàng
- Anh rể tương lai nhìn thấy tôi “lộ hàng”
- Đời ai biết đâu có mấy chữ NGỜ
- Không ai có thể thay thế em
- Em sẽ sống tốt dù không có anh
- Hãy giúp tôi với
- Khi Người Yêu Đã Có Con Trước
- Tình nào tốt hơn???
- không hiểu con gai như thế nào nữa
- yêu một người thật khó
- Tình bạn hay tình yêu????
- Anh ơi! Anh à!
- Tôi đã chứng kiến chồng ngoại tình
- Tôi như gặp cơn ác mộng trong đêm tân hôn
- GỠ RỐI Trao thân sau vài lần đi chơi
- Anh cưới tôi để giấu mình là 'gay'
- Anh rể đội lốt "dê xồm"
- Cả vợ và em gái cô ấy đều mang giọt máu của tôi…
- Chuyện buồn người con trai
- Gởi cho em .....
- Vợ quá đa nghi ????
- Gởi anh :những người đàn ông
- mình biết phải làm sao đây??????
- seven love
- Lỡ mất cái “ngàn vàng” chỉ vì mê chát
- Gửi công ty tư vấn tình yêu!
- Ước mơ đẹp
- Người yêu “phone sex” với cô gái khác
- Thật sự cần chia sẻ...
- Tôi ơi! đừng tuyệt vọng!
- Lãng xẹt chuyện mất 'cái ngàn vàng'
- Cho em hỏi
- Người yêu em thấp hơn em, em phải làm sao?
- "chảnh" nên "ế" ?
- Hãy nói "yêu" em dù là lời nói dối!
- cho tôi 1 câu trả lời hãy giúp tôi với
- Cuộc Sống Không Đơn Giản Chút Nào
- Chờ đợi một tình yêu đã tan vở.Có nên?????
- Mua quà tặng chàng, mọi người góp ý với !
- Mình ơi !
- Giữ lại con để buộc người yêu phải cưới
- Điều khó nói
- Lừa dối chồng chưa cưới, dâng hiến cho thầy
- Em thích anh …đồ ngốc ạ
- cách nào để cua ghệ ai biết được chiu hay chỉ cái
- Làm gì khi bị gia đình phản đối việc bạn yêu người ấy?
- tôi phải làm j khi Người yêu đánh đập tôi thô bạo
- Em ghét anh…….thiệt đó
- Một bài học sâu sắc, ý nghĩa mà cuộc sống đã tặng cho em!
- Sao mãi vẫn không yêu được?
- Giúp mình trả lời sớm nhé, mình buồn lắm
- Đã yêu thì nói rằng yêu...
- EM băn khoăn quá ! Mong các bác chỉ dúp !!!
- làm gì cuối tuần nhỉ?
- Cho tý ý kiến đi ( có thật 100% )
- Lặng Lẽ 4Rum, Riêng 1 nỗi niềm
- đàn ông có phải là ngựa non háu đá........??
- Lạc mất nhau
- cafe trứng
- iloveyou vérymết
- Sửu và Mão có hợp nhau?
- Sao anh lại thế???
- TÔi PhẢi LÀm Sao?
- Cảm xúc mưa !!!
- Bóng Ma Của Đời Tôi
- Thế nào gọi là quan hệ???????????
- Ai đó cho em lời khuyên với ???
- Bình luận với mình chút nhe
- Vào đọc và cho mình ý kiến nhé! Bế tắc ghê!
- Làm sao để bít đó là lần đầu tiên của nàng
- Các eva giúp em với" adam miễn vào nhé"
- Không thể quên tình cũ
- Nhật ký 10 ngày của cậu bé 19 tuổi bị bệnh tim
- Chuyện ấy ui đau đầu wa đi
- Buốn quá! Tìm người chia sẻ!
- Tôi thấy tội lỗi khi “quan hệ” với thầy giáo của mình
- Kinh dị chuyện thách cưới
- Anh em sinh đôi cùng yêu một người!!!
- Nhờ mọi người giúp đỡ
- Tôi đang rất hận...! Xin hãy giúp tôi!
- Yêu bố của bạn trai cũ
- Quà tặng Mẹ
- Như vậy liệu có bị dính bầu ko......??????
- Hụt Hẫng........
- CÓ PhẢi CuỘc SỐng LÀ TẠi SỐ PhẬn Ko?
- Cuộc Đời !!
- Bi kịch yêu gái nhà hàng
- Trả giá vì một phút dại khờ (Dành cho bạn gái)
- Xin lỗi...! ...Con trai thật tệ!!!!
- Cùng tuổi
- Bất chợt và vô tình
- Nghĩ Sao Vậy Hả ? Bỏ Diễn đàn eva lun
- Lặng thầm một tình yêu
- Đừng làm tổn thương em bằng cụm từ "mày - tao".
- Máy bay bà già và phi công trẻ
- Nuy nghệ thuật ???
- em, anh và Milan
- Tiền là tất cả?
- Tôi phải làm gì khi lấy chồng ko có hứng thú trong...?
- Yêu nhầm kẻ bạc tình
- Mốt...cô đơn
- Khi nào người ta phụ em, hãy quay về với anh
- Cảm giác thật khó chịu
- Cờ bạc là bác thằng bần
- Chúc mừng các Eva nhân ngày 20.10
- Có nên cưới để quên chuyện cũ
- Hãy thật lòng 1 lần anh nhé
- ""Chuyện Tình Của Tôi !!!!!!!!!!""
- Thế Là Lại Cuối Tuần
- Câu chuyện "hoa hồng"
- Cứu................
- Tôi có nên nói thật?
- với em anh là mãi mãi
- Tôi yêu người đã hãm hiếp tôi!
- Lời Johny muốn nói với lolem
- Mất hay còn có quan trọng với anh không?
- 100 nụ hôn tặng vợ
- Nhỏ to tâm sự
- Cực kỳ sốc
- làm thế nào để anh quay về bên em
- Gửi người vợ của tôi
- Yêu hai người đàn ông
- Tôi đã khóc vì em 2 lần trong 1 tháng
- Em đã sai !
- Bệnh chẳng yêu ai
- Mối tình tội lỗi
- Sự phản bội không ngờ, tinh yeu và tình bạn!.....
- Yêu Người Đeo Nhẫn
- xin lỗi iubaxa... !
- Mỗi khi em giận anh...
- Tâm sự đời tôi
- Bạn trai tôi bị bệnh Sùi mào gà
- Mọi người giúp mình với thật sự cần mà
- Tâm Sự hoa_hong_den
- Liệu tôi có hạnh phúc với người chồng đại gia
- Làm dâu thế nào???
- Long` tin....!
- mặc cảm.........?
- Bởi ta tin người hay...
- Tôi đã quá tin bạn
- Từ ngày có Eva.vn....
- buồn
- Trao thân sau 4 ngày quen
- Hồi về mưa và ......tình yêu
- Phải làm thế nào đây???
- Chia sẻ!!!
- Chỉ là người thay thế
- Làm sao để hủy hôn?
- trái tim hay lý trí
- Con đường trở thành ----
- Bàn đề đê bà con ơi ! Kiếm tiền đi nhậu mừng 20/10 nà.
- Nếu anh chấp nhận yêu em thì…
- Im lặng vài giây
- Bạn gái trao thân cho tình cũ
- anh bỏ tôi để đi tu
- Tôi mắc bệnh"Ngược đãi bản thân"...
- Khi tôi là ....
- bạn làm gì để đứng dậy sau tình yêu tan vỡ
- tôi thực sự bối rối....
- Ám ảnh không quên
- xin các bạn chia sẻ cùng mình
- Làm sao để quên anh
- Nhưng......
- giấc ngủ trưa//
- hãy cho tôi 1 ý kiến....
- Hãy giúp mình với
- Bật mí trước được hông?
- pe' Ngọc ... !
- Vấn đề nan giải
- Cái giá của một lần yêu vội
- Anh có yêu tôi thật lòng ?
- Khi người yêu là "gái"!
- Gửi tới mọi người...
- Tặng riêng hay tặng chung khi nhà bạn gái có 2 chị em????
- bạn bè có nên sòng phẳng tiền bạc
- Tui thấy nhớ người tôi không yêu! Là sao?
- tư vấn tuốt tuồn tuột nè
- Con gái ngoan vào nhà nghỉ
- 20.10 không anh,không hoa
- Làm thế nào để sanh đôi ?
- Khi lửa tình Adam nguội lạnh!!!
- Bây giờ thì tôi đã hiểu!
- Tôi muốn lấy vợ.
- Có phải tôi đã quá sai lầm!
- Ngày của yêu thương
- Tôi đã đánh mất em?
- Làm gì khi tình yêu nguội lạnh!
- Thôi đừng nhìn lại nữa!
- Tôi thường xuyên bị bạn gái đánh
- 5 điều khó tìm thời @
- các bạn ơi!..giúp mik!...
- 20/10 của Ngọc !
- Tự khúc mùa Thu
- Tặng các EVA Hà Nội buổi gặp mặt 20/10
- VÔ TÂm
- Buồn Buồn ....không hiểu dc ......
- Nhật ký viết cho tình yêu không trọn vẹn!..."Em chỉ yêu mình Anh!"
- mylovestory đã trở lại !!!
- Thật sự rất cần sự chia sẻ của mọi người
- Viết cho anh!
- so sánh giưa trai và gái!1
- so_sad là kẻ xấu xa !
- Chia tay rùi còn quay lại được không?
- Có nên yêu người đàn ông ki bo?
- Trâu vững vàng trước mọi âm mưu đen tối
- Nhiều lúc mình chỉ muốn chết!
- maquan Tìm người yêu sinh 27/12/1986
- em có nên chọn anh cho riêng mình????
- Tình bạn sáng trong cao đẹp
- mình phải làm gì để không mất đi tình bạn đây
- love tobe loved!
- "Đàn ông không mê gái thì… chết đi là vừa"
- Trả nợ đời
- Tìm boyfriend.
- Giúp mình giải đáp hai chữ :Thất tình
- Em yêu anh- Em yêu anh rất nhiều
- Có ai biết 26 cành hồng sẽ tạo nên từ gì không?
- Gửi ngày hôm qua!
- "Đàn bà ko mê trai thì.....có chết ko vậy đàn ông"!
- iubaxa có đôi lời muốn nói!
- Chia tay!
- Nếu trái đất này không có AĐam ...
- Chán yêu lắm rùi!
- cho ý kiến nè!!!
- Bạn nghĩ gì về những "phi công trẻ"?
- phuongbit buồn quá!
- Phải đi chứ?
- Muốn từ bỏ tất cả...
- Cảm nhận về anh trai !
- Từ bàn phím tới...trái tim!
- Không khóc được!
- That is Love
- Nỗi niềm "Ngực lép".
- Ký ức buồn....
- Chuyện đời tôi
- Em...
- Nỗi nhớ ơi!!!.... đừng đến.
- Sở thích riêng của chồng tôi
- Tình yêu là đau khổ hay hạnh phúc
- Tôi cũng muốn có tình yêu
- Thế là hết
- Em đã lặng lẽ dưới mưa
- Em!♥… Vô tư-Hay-Vô Tình…♥
- người yêu bỏ rơi cần phải làm j
- Buồn!!!
- đan áo cho anh yêu
- Ước gì...............
- BinhGiang mong em HP mà !
- Bực mình quá!
vBulletin® v3.7.1, Copyright ©2000-2010, Jelsoft Enterprises Ltd.