View Full Version : Tâm sự riêng
Trang :
1
2
3
[
4]
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
- Anh đã chết vào chiều mưa tầm tã năm ấy!
- chưa đủ kinh nghiêm đưa bạn gái lên giương
- Nỗi đau của riêng tôi
- Tặng… ai Yêu,Đang Yêu,Tìm yêu
- Mùa Đông thật Buồn..........
- Ước gì em dc trở lại ngày xưa ...
- Tâm sự với mưa ( Hômnay mưa HCM)
- Người ích kỷ,keo kiệt ( mọi ng xem đúng ko)
- Mưa to quá!
- Chuyện này mình thấy rất ân hận,các bạn nghĩ sao ?
- bức thư tình trọn đời anh yêu em
- Buồn, Nản, Chán!!!!
- Hallowen buồn, có ai tâm trạng giống mình vào chia sẻ nha
- Vì e không còn là gái trinh!!!
- Vở kịch về tình Yêu : Cuộc sống muôn mầu
- Club ngày cuối tuần.
- các chuyên gia ơi giúp mình với
- Bình yên
- Mưa buồn nhớ ai...
- Hạnh phúc luôn cả phần của em!!! Anh nhé
- Tỏ tình
- Giúp Ngọc với !
- Tôi không phải là kẻ buông thả
- Tình yêu trở lại
- Hãy giúp mình...
- Vì niềm kiêu hãnh!
- Tôi dang lừa dối chồng mình hay chính mình
- xin cho tôi lời khuyên
- Nên tin hay ko?
- Yêu là ảo giác!
- tình yêu thứ 2
- Cơn mưa đi qua nhưng tim em ko thể quên anh được
- Tôi muốn có BaBy....Thật đấy !
- Bóng tối...
- giúp mình với mọi người ơi !!!!.........
- Niệm khúc những mùa Đông
- Sắp đến mùa giá lạnh
- Cái này hỏi chị em !
- Không biết tại sao ???
- Làm thế nào để từ chối anh mà không làm anh buồn?
- Tui buồn
- Ngủ thăm.
- Cho hỏi các quý ông
- yêu người kém tuổi phải chăng lầm lỗi
- Mùa đông buồn
- Tại sao mối tình đầu làm ta nhớ mãi
- mẹ thân yêu!
- Adam tóc xoăn "đểu" chắc ??????
- Ai đó giúp mình với .....?
- Khi bạn khó khăn nhất trong cuộc sống , người bạn tâm sự là ai?
- Khi yêu hầu như ai cũng nghĩ tới chuyện quan hệ tình dục
- Tôi ghê sợ những điều mình đang nhìn thấy
- Làm sao để chấp nhận "quá khứ của cô ấy"
- cần 1 ....
- Gửi cả nhà !
- chẳng hiểu thế nào nữa...
- một ngày thật buồn........................................
- Bỗng dưng muốn khóc!
- yêu mà chẳng có hy vọng?
- Chúc mừng các thầy cô giáo nhân dịp 20/11 nào
- Trái tim đang tan nát
- sao mình tốt mà người ta không hiểu
- Anh ấy không hiểu mình!
- Các bác nghĩ sao về các cô gái " săm" mình !!!
- anh cần trái tim tôi hay chỉ để thoả mãn bản thân
- nếu là bạn thì bạn phải làm sao đâ....... ?????? bạn sẽ làm gì
- Lấy chồng (mylovetory) vào đọc em nhé
- Hỏi các Adam!!!!!!
- Em không thích "nhớ anh" !!!!!!!!!!!!!!!!!!
- yêu và ghét
- Thế giới ảo...
- Giọt nước mắt người đàn ông?
- người quan trọng nhất
- Chữ hiếu chữ tình
- Em phải làm sao khi anh ấy như vậy?
- Tôi ko chịu nổi nữa
- người quan trọng nhất
- hoc
- Man thua 1-2 buồn chết đi được
- Xa em thật rồi...
- Mối tình đầu
- Ước gì mình dc khóc
- Ai da, chào mọi người
- tôi chấp nhận nỗi đau đe dành hạnh phúc cho em !
- Tại sao khóc khi lên xe hoa
- tôi có đủ can đảm để lấy anh
- Lười yêu.
- Vợ tôi quan hệ tình cảm với nhiều người
- help mee.....!
- Ngày đặc biệt của đx ... tâm trạng ...
- Cú điện thoại từ tận cùng sự sống
- Cái giá quá đắt, phải không anh?
- Lỡ quan hệ tình dục với em họ
- Em điên mất, em chết mết thôi
- Tại Sao Tôi Ngu và Khờ Thế Này ? huhu !...!...!
- Khi chia tay 1 mối tình thì làm bạn của nhau dc không ?
- Khi nào anh mỏi mệt...???
- Mục đích sống làm cho con người ta sống tốt hơn
- Nhật kí một chuyện tình
- Em không muốn yêu anh!
- hôm qua tôi tôi.......lỡ làm
- Topic những thói xấu...
- tôi biết phải làm sao đây?
- Liệu tôi có thể?
- Tôi phải làm sao khi yêu cả hai?
- Hà nội..tình yêu trong tôi!
- anh đang muốn bỏ rơi em?
- Chuyện tình của anh trai tôi!!!!!!!!!
- Lời chào của 1 thành viên mới
- Viết cho người yêu dấu !
- Tôi đã hiểu đâu là bình yên...
- Mối tình ngang trái - Yêu chị họ
- Buồn ....bạn thường làm gì?!...
- Thèm 1....!
- Buồn.....
- Biết ...!
- Mọi người vào comment cho Ngọc nhé !
- các bạn ơi cho mình hỏi chút
- Khóc xoa dịu nỗi đau
- Hãy làm ngay hôm nay
- tại sao lại thế hả anh????
- Khó quá! Có ai giúp tôi hok?
- Nhật ký những ngày kiến tập!
- tôi phải làm thế nào khi sắp có 1 đứa con??
- ức chế quá_một gia đình kẹt xỉ_đểu giả
- Vâng tôi nhà quê!
- có phải chồng tôi có bồ?
- Đôi lời muốn nói
- Yêu anh họ
- Entry của Nhóc yêu !!!
- Sorry Admin , Mod & tất cả các mem...... !!!
- Chọn một con đường
- Ôi ...........cuộc đời!!!
- Bạn nhìn cuộc đời bằng con mắt màu gì?
- Khóc nơi góc khuất!
- Ai Thương Mẹ Vào Đây !
- mở lòng ra với tui và với mọi người nhé NHI
- Tôi không thích yên bình, thật là buồn cười phải không?
- Niềm vui ngày Tết!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Entry...Hà Nội Nhớ!
- Yêu bao nhiêu ngày là đủ để..xxx?
- Ai là người bạn nghĩ đến đầu tiên?
- dâng hiến khi yêu c0 phải dại hok
- Tìm đâu, niềm tin trong tình yêu?
- nổi đau sau những cuộc tình
- sao anh có thể tàn nhẫn như thế??????
- Bản chất thật sự của người đàn ông là gì
- buồn ....?
- Con trai có được mềm lòng ?!
- come in
- Em ra đi khi cái thai đã đc 2 tháng tuổi
- Có nên chia tay ko ?
- nếu mai em chết anh sẽ làm gì?
- what do you think the sun ?
- Lỗi lầm người mẹ trẻ
- Nhật Kí Khóc ..Ngày Và Đêm
- tâm sự cùng em girl 8x nha!
- Một câu hỏi nặng nỗi lòng em!
- Hà Nội.....Mưa Rồi Anh !
- chỉ một lần lỡ bước mà k lấy đc chồng
- Viết tặng 1 người
- Tình cũ...............!!!!
- Tại sao phải ra đường đêm Nôel ??
- gửi tặng em,tình yêu của tôi
- Lá thư tình của ngày hôm nay
- kết bạn
- I am so sad !
- "Dại khờ"
- Những chuyện tế nhị nhất là những chuyện khó nói nhất!!!
- Hét thật to ...!
- hãy khóc khi ta muốn
- Cười .... !
- Quan điểm về"Trinh tiết"cà nhà cho lời khuyên nhé! Help!!
- Phải chi .... !
- khi con gái nhậu?
- cảm ơn chị muasaobang!
- Cóa ai thấy chị phuongdung đâu không...
- Bị bệnh nan y.
- em k hối tiếc vì đã yêu anh
- Mọi chuyện rồi sẽ qua
- chuyện tình buồn
- Cafe một mình
- Cú vấp ngã của cuộc đời tôi!!!!!!!!!!!!!!
- Một sáng Hà Nội! Hà Nội đẹp ...
- Bé Kem!Mẹ xin lỗi con!
- Nick name........^_^
- Ước gì....có giấc ngủ yên.. mãi mãi......
- Hãy cho mình bít mình đúng hay sai?
- Ước gì bây giờ ở bên cạnh người yêu.
- yêu hay k yêu mới là hp?
- Viết cho 1 người bạn phương xa
- Cả nhà giúp BinhGiang với !
- sự thật và dối trá...
- ác mộng......help me!khẩn cấp! SOS!
- Chia sẻ những ước mơ
- Em sợ
- Anh ấy có yêu tôi????
- Papa, Mama
- lời của cô gái đau khổ
- tôi biết phải làm sao?
- júp mình với
- khóc thầm khi yêu anh
- Ai sẽ cho tôi lời khuyên???
- Làm dâu
- Yêu sao cho đúng... ?
- Bài văn điểm 9 của tớ nè
- mù quáng hay la ...
- Em Phải Bắt Đầu Quên Anh Từ Đâu ??
- Khóc ...!
- Anh có thật lòng yêu ?
- Vô vọng.
- Có thứ hạnh phúc gọi là chia tay
- Ngày 2920
- Hãy đường hoàng nắm lấy tay em đi anh
- Người yêu sống buông thả, tôi phải làm sao đây?
- Em là người thế thân phải không anh?đây?
- Nhớ em thật nhiều
- Đêm lạnh...!
- tôi có thể yêu lần nữa khi trái tim vẫn còn tổn thương
- Nhớ ox ghê !
- gửi hồn theo gió...
- Gởi anh_ông xã của tương lai
- Tình yêu lớn trong đời!
- Đã quá trễ ....!
- Cuộc sống sao nhiều dấu hỏi ????
- Cách nào trị dc tật ấy .
- Tâm sự của kyucbuon!
- nhận thiếp mời khi còn rất yêu...
- adam 4r đứng lên
- Những người đàn ông đi qua đời tôi
- Nhỏ to tâm sự
- Ánh Sao Đêm....
- Có phải tôi đã sai
- nếu ngày mai bạn............
- làm thế nào để thay đổi anh?
- Thế nào là " cơm lành, canh ngọt " ?!
- Topic cảm xúc
- Có nên yêu anh nữa không?
- Gửi các eva!!!
- Em ơi...
- Anh ấy hay giận dỗi khiến em mệt mỏi
- Chút xíu buồn....
- Vĩnh biệt anh tình yêu đầu đời của em
- Chia sẻ tâm sự
- Cô dâu chú rể !!!
- Mũ bảo hiểm màu trắng có thể giảm nguy cơ tai nạn 24%
- Con mắt!
- đời cô độc
- Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa ......
- Em vô tình hay anh có lỗi?
vBulletin® v3.7.1, Copyright ©2000-2010, Jelsoft Enterprises Ltd.