Snow_girl
13-11-2008, 03:12 PM
ĐIỀU ƯỚC
Nếu có ai cho tôi một điều ước!
Tôi ước mình là một ánh mây
Cứ trôi đi chu du khắp phương trời
Đừng đứng lại đừng nhớ nhung một chổ.
Nếu có ai cho tôi một điều ước!
Tôi ước mình là một ánh sao
Một chấm sáng trên nền trời đen thẩm
Dâng cho đời cả ánh sáng đời tôi.
Nếu có ai cho tôi một điều ước!
Tôi ước tim mình là khối thủy tinh
Lớp tuyết băng bao bọc ở bên ngoài
Để mỗi ngày tim không hề rung động.
Nếu có ai cho tôi một điều ước!
Tôi ước mình không có một trái tim
Để không thương không nhớ không muộn phiền
Để một đời không biết gì là khổ.
Bamboo.
Bài chưa đủ 500 từ (không đủ điều kiện dự thi)
Nếu có ai cho tôi một điều ước!
Tôi ước mình là một ánh mây
Cứ trôi đi chu du khắp phương trời
Đừng đứng lại đừng nhớ nhung một chổ.
Nếu có ai cho tôi một điều ước!
Tôi ước mình là một ánh sao
Một chấm sáng trên nền trời đen thẩm
Dâng cho đời cả ánh sáng đời tôi.
Nếu có ai cho tôi một điều ước!
Tôi ước tim mình là khối thủy tinh
Lớp tuyết băng bao bọc ở bên ngoài
Để mỗi ngày tim không hề rung động.
Nếu có ai cho tôi một điều ước!
Tôi ước mình không có một trái tim
Để không thương không nhớ không muộn phiền
Để một đời không biết gì là khổ.
Bamboo.
Bài chưa đủ 500 từ (không đủ điều kiện dự thi)