PDA

View Full Version : Anh mãi yêu em!


votinh_kd
15-11-2008, 02:18 PM
Giây phút lặng im!

Giờ này cũng đã khuya lắm rồi,nhưng trong màn đêm vắng lặng này lòng anh như rạo rực.bé ah!khi anh viết cho bé những dòng này thì chắc bé đã đi vào giấc ngủ rồi…
Từ ngày có bé cuộc đời anh đã chuyển sang một con đường khác,bé có biết không?anh đã thay đổi rất nhiều,anh thật sự trở thành một con người khác bé ah!anh rất cảm ơn bé vì đã mang đến cho anh mùa xuân,mùa của tình yêu,mùa của cuộc sống,của hạnh phúc….nhưng trong niềm vui ấy cũng có nỗi buồn,nhưng không có nỗi buồn thì đâu phải là tinh yêu…

Anh hứa sau này sẽ làm cho bé sẽ không phải buồn vì tình yêu,sẽ không phải vất vả và thật sự hạnh phúc bé ah!

Anh yêu bé nhiều lắm!

Chỉ còn là nỗi nhớ dưới cơn mưa

Rơi tí tách cho lòng anh se lạnh
Chiếc áo mong manh trong biển trời xa vắng
Bao lâu rồi đằng đặng một chiều mưa.




hôm nay trời mưa anh buồn và nhớ bé nhiều lắm…!

Tony ĐỆ !

Bài viết chưa đủ điều kiện dự thi !

hình bóng
15-11-2008, 02:20 PM
Chúc bạn đạt được ý nguyện nhe!!!!!thanks!

votinh_kd
17-11-2008, 09:26 AM
chào be_xinh!
cảm ơn vì đã bớt thời gian ghé thăm!
bai viết kia là một trong những bài mà minh đã tham gia diễn đàn khác.vì tham gia nhiều diễn đàn nên đôi lúc lẫn lộn không biết...thế giờ có thể tham gia bằng bài khác được không...????

tinhphale
17-11-2008, 03:56 PM
hay nhỉ, cô bé nào trong bài này hạnh phúc thế ta?cô bé anh thương chắc dễ thương ngoan hiền lắm, cô ấy cho anh hạnh phúc với mùa xuân, mùa của ty, tuy bài này không thể dự thi nhưng em thấy hay và bài thơ cũng hay

votinh.com
17-11-2008, 06:06 PM
tâm hồn cậu lạ thật, cậu có mùa xuân vì một ngưòi mang đến còn mình thì đánh mất mùa xuân mà không hay
cùng nick name votinh
vậy thật mong sao mãi vô tình với cuộc sống để đựơc bình thản, ...
cậu nhớ bé lắm àh

Nữa chừng Xuân

Sáng nay bỗng mất nụ cười
Lạ chưa sao chợt nhớ người hôm qua
Ngẩn ngơ nghĩ mãi không ra ...
Ô chao sao nhớ người ta lạ kỳ!
Người đâu gặp gỡ làm chi
Để tôi thành kẻ tình si dại khờ!
Đêm về tưởng nhớ làm thơ
Sớm mai qua ngõ giả vờ đánh rơi
Lỡ nhịp rồi trái tim ơi!
Vườn hồng đã có bướm vui với hồng...