DVT
01-03-2009, 08:50 PM
Mẹ ơi!!! năm nay con đã 18 tuổi rôi` mẹ ạ.Cái tuổi để quyết định cho một cuộc đơi` và quyết định tương lai.Kì thi đại học đã sắp tới gần, vì mẹ con sẽ cố gắng hết sức. vì là con trai nên từ nhỏ đến giờ con chưa bao giờ đứng trước mẹ va nói câu "CON YÊU MẸ".Nhưng đối với con mẹ là tất cả của cuộc đời con.Mẹ ơi bài thơ này con đã viết từ rất lâu rùi nhưng chưa bao giờ con đọc cho mẹ nghe cả. Con muốn đọc cho mẹ nghe lắm nhưng con ngại. Con đã gửi gắm hết tình cảm của mình trong bài thơ đó. Mẹ ơi mẹ nghe nhé!
Nhớ một người vì mình mà vất vả
Đó là mẹ con khôn lớn từng ngày.
Nhớ một người tựa cây cao bóng cả
Rợp bóng vàng chẳng sợ gió heo may.
Nhớ ngày nắng mưa dầm mà khó nhọc
Giọt mồ hôi như muối mặn gừng cay.
Nhớ hạt gạo ngàn lần hơn trăm ngọc
Một đôi tay mẹ vun xới từng ngày.
Yêu biết mấy ấm lửa hồng giọng nói
Đưa con vào thần thoại chuyện xa xưa.
Yêu biết mấy ánh mắt luôn sáng chói
Mãi bên con chẳng kể ngày nắng mưa.
Một mầm bé lớn dần trên tay mẹ
Để vươn mình đón lấy ánh bình minh.
Cứ khôn lớn và trưởng thành mãi nhé
Con vẫn là một đứa trẻ bé xinh.
Mẹ là thần,là thánh hay bà tiên?
Mang cho con một cuộc đời tươi đẹp.
Câu trả lời mãi mãi là tự nhiên
Mẹ la mẹ một biển trời ko hẹp!!!
Đếm tóc trắng nhớ đến công ơn mẹ
Có biển trời nào sánh được với mẹ tôi???
Con chỉ muốn khiếp khiếp là con mẹ
Ôi lạ kì-ki`lạ tiếng mẹ yêu!!!!!!!
Nhớ một người vì mình mà vất vả
Đó là mẹ con khôn lớn từng ngày.
Nhớ một người tựa cây cao bóng cả
Rợp bóng vàng chẳng sợ gió heo may.
Nhớ ngày nắng mưa dầm mà khó nhọc
Giọt mồ hôi như muối mặn gừng cay.
Nhớ hạt gạo ngàn lần hơn trăm ngọc
Một đôi tay mẹ vun xới từng ngày.
Yêu biết mấy ấm lửa hồng giọng nói
Đưa con vào thần thoại chuyện xa xưa.
Yêu biết mấy ánh mắt luôn sáng chói
Mãi bên con chẳng kể ngày nắng mưa.
Một mầm bé lớn dần trên tay mẹ
Để vươn mình đón lấy ánh bình minh.
Cứ khôn lớn và trưởng thành mãi nhé
Con vẫn là một đứa trẻ bé xinh.
Mẹ là thần,là thánh hay bà tiên?
Mang cho con một cuộc đời tươi đẹp.
Câu trả lời mãi mãi là tự nhiên
Mẹ la mẹ một biển trời ko hẹp!!!
Đếm tóc trắng nhớ đến công ơn mẹ
Có biển trời nào sánh được với mẹ tôi???
Con chỉ muốn khiếp khiếp là con mẹ
Ôi lạ kì-ki`lạ tiếng mẹ yêu!!!!!!!