PDA

View Full Version : Nhắc nhở Keo_Tinh


mưasaobang
10-06-2009, 05:37 PM
Nhắc nhở thành viên Keo_Tinh.


Bài viết: Tuyết đổi màu (http://diendan.eva.vn/showthread.php?p=473931)

Lý do nhắc nhở:
post phông chứ to

Tin nhắn tới thành viên
nhắc nhỡ lần 1 Keo_Tinh

Nội dung bài viết:
gió tan rồi sao anh mãi không về?


mưa tạnh rồi sao anh cứ lặng im?


đất có lạnh xin đừng vô tình.


cướp anh khỏi bàn tay em bé bỏng...


tuyết thôi rơi saomãi anh không về?


trên ấy anh có ngóng em khi mưa xuống?


trên ấy anh có làm tuyết với xuống em?


trên ấy xin anh dừng bước lại....


cho em được 1 lần ngắm nhìn anh trong tuyết...


sắc nắng hồng cướp anh khỏi màu tuyết


cơn mưa qua sao hồn mãi không tạnh?


khắc máu em ,bia mộ anh...


ngàn lần sau cùng em vẫn yêu......


dù tuyết trắng nay đã đổi màu...


ngày sau em sẽ hoá bông tuyết nhỏ...


được cùng anh sống chung 1 thế giới...


anh và em gặp lại, lòng sẽ vui khấp khởi...


quên đi chuyện bông tuyết trắng đổi màu...


nước mắt sẽ hoá bông tuyết nhỏ...


rớt xuống trần xoá mọi mất mát...


bông tuyết đen sẽ đổi màu trắng yêu thương...


mãi tinh khôi màu tuyết trắng anh em...


"không mang được em về kề bên...


xin đừng vội cất bước xa nơi ấy...


hãy đợi em đi tới cùng...


nếu không kịp em sẽ chạy thật nhanh...


để theo kịp cùng bông tuyết nhỏ...


trên ấy hãy cứ làm tuyết rơi...


để em biết anh vẫn thương nhớ em nơi này...





trái tim em nhỏ máu vào mưa...


mưa bay lên cho tuyết anh rơi xuống...


mãi mãi tuyết sẽ không đổi màu...


p/s: viết tặng 1người bạn không rõ tên,bạn ấy không còn chung thế giới với người yêu..


"...ai còn yêu xin đừng thất lạc người yêu mình trong muôn vàn bông tuyết nhỏ..


.xin đừng để người yêu mình hoá thành bông tuyết nhỏ ...


nhọc công em mãi kiếm tìm vô vọng....


tuyết về trời có còn biết yêu thương?"